Bài thơ tình dễ thương nhất

lá thư tình em viết
đọc thành một bài thơ
một bài thơ tha thiết
em chưa viết bao giờ

trái tim yêu biết nhớ
có lẽ chả hiểu đâu
nếu anh không nhắc nhở
bài thơ viết lần đầu

những dòng thơ năm mới
thơm hương hoa cúc vàng
Tết …bao giờ em đợi
dù mùa xuân theo sang

bài hát mong “anh đến
thăm em đêm ba mươi”
cho bao lời âu yếm
em sẽ hát suốt đời

em biết :" tay anh lạnh
để cho tình mình ấm"
anh biết : " môi em mềm
cho giấc ngủ thêm ngoan "
mình biết :" trời đón Tết
như ..lòng mình đang Tết "...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả