người lớn
sao có lúc yếu lòng như thế
bỏ cuộc chơi giữa phố xuân hồng
giận hờn ư ? chắc thương rồi ...
có lẽ ...
ừ, yêu rồi là như thế !
làm sao hơn ?
anh - có lẽ bây giờ là người khác
nỗi nhớ theo mây
lỗi hẹn đã chuyện thường
và - có lẽ ...
em bây giờ là người khác
đợi trông chờ đã cổ tích viễn vông
cũng có lẽ ...
ừ, em là con nít
yêu điên cuồng, nông nổi, chẳng nghĩ suy
và có lẽ ...
ừ, anh là người lớn
nên lặng thinh cứ thế chẳng nói gì
thôi em về làm trẻ con như đã
để anh là người lớn đón vu quy ...
Feb.09.05