Quên Rồi
Xuân về thương nhớ quê mình
Mẹ già ngóng đợi người tình chờ phone
Tết ta ta nghỉ ở nhà
Vài dòng lưu bút thay quà hỏi thăm
Xuân này khác với mọi năm
Có cô dâu mới dịu dàng xinh tươi
Nhà ta thưa thớt nụ cười
Có em giúp Mẹ tuyệt vời biết bao
Nắng xuân ngoài ngõ đón chào
Én tung tăng lượn xuân nào vui hơn
Qua đi những chuyện giận hờn
Trong lòng háo hức , cám ơn xuân về
Từ thành thị đến sơn khê
Mừng vui xuân mới tràn trề khoé mi
Ngày xuân xóa nét sầu bi
Tình xưa duyên cũ chia ly quên rồi.
Andy Nguyen Feb 09, 2005