Chồi non biếc
Xuân đã về trên chồi non biếc
Mai nở hồng trên cánh xanh mơ
Đàn én lượn khung trời mãi miết
Sắc nhụy vàng ươm cánh dây tơ
Mờ nhân ảnh, hoàng hôn giấc mộng
Tiếng còi tàu xa ...vọng năm xưa
Phố em thương khoảng khắc xa gần ...
Xuân đã về, sáng ấm, chiều mưa
Hồn xao xuyến hương thơm cỏ mịn
Những trong đời , chừng tưởng xa xăm
Ngày mùa xuân kỷ niệm âm thầm ...!
Bao lộng lẫy, tùng xanh , mai thấm
Xuân gợi nhớ bao la trời đất
Thành phố xưa bây giờ chen chút
Đường quanh co , không những mai già ...
Rừng thông xanh, mùi hương tan biến
Hoài niệm xưa dòng đời luân chuyển
Sương núi đồi ngàn năm lưu luyến
Xuân đã về trên chồi non biếc
Cội mai già nuối tiếc thời gian ...!