Hy vọng sang năm ...
Chiều hôm trước, đã thành năm cũ
Ngày tháng giêng hoa lá xanh mầm
Hôm qua đó ...mộng còn ấp ủ
Sáng hôm nay thêm tuổi ...già xuân
Nồng nắng ấm nghe chừng bỡ ngỡ
Xuân xứ người vẫn nhớ xuân xưa
Đêm đã qua, sao không " trừ tịch " ?
Sáng đầy trời những điện lung lay !
Giờ giao thừa vẫn trong im vắng
Thức sáng đêm chờ xuân mai mắn
Bàn thờ tổ trái cây khô héo
Vì lò sưởi ...tiếc trời băng giá !
Chiều hôm trước, hôm nay vẫn vậy
Khác chi đâu ? tên gọi hai năm ...!
Nhìn én lượn mây trời thăm thẳm
Trĩu nỗi buồn , hy vọng sang năm ...