ƠN / NỢ

Ơn Trời Đất - những Mùa Xuân
Ơn Cha Mẹ - chuyển máu hồng trong thân
Ơn Ngưỡi - hoan lạc bước chân
Ơn Em - tình nghĩa duyên phần cưu mang
Ơn Thơ - nhật nguyệt rộn ràng
Ơn Sông Núi - mở từng trang sử hồng
Ơn Nguồn Cội - gốc Lạc Long
Ơn từng tấc đất máu nồng thấm qua
Ơn hết thảy tình gần xa
Nuôi tâm thân lớn - cánh hoa giữa đời

Nợ tình một kiếp rong chơi
Nợ nhau một chữ tuyệt vời - Nghĩa Ân
Nợ cho hết cuộc phong trần
Còn vui với một đoá hồng trên mây !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả