Ta và Em (*)
Ta thấy Em về mang dáng Xuân ,
Giữa nguồn Thi hứng lẫn bâng khuâng ,
Đợi Em ,Ta đợi từ muôn kiếp ,
Gặp được Em chăng chỉ một lần !
Mơ dáng Em hiền như dáng Mai ,
Tóc mềm buông nhẹ giấc Liêu Trai ,
Nhớ Em nỗi nhớ dài da diết ...
Chửa gặp Em ,Ta luyến tiếc hoài !
Em về sao chẳng đến bên Ta ?
Chỉ nép sau Hoa giấu mặn mà ,
Duyên Em Ta góp sầu muôn thuở ,
Kết với hồn Thơ thật đậm đà !
Em chẳng thương Ta đã đợi chờ ,
Chẳng hề rung động dẫu trong mơ,
Chẳng cho ta gặp dù giây lát,
Chẳng quý tình Ta nỡ hững hờ !
Ta ngờ Em chẳng nhớ duyên xưa ,
Phụ tấc lòng Ta mặc gió mưa ,
Hay Ta không xứng cùng Em nữa ?
Điệp khúc "TÌM XUÂN" mãi nhặt thưa !(**)
Cho dù Ta đợi đến thiên thu ,
Thì mối tình kia chẳng úa mầu ,
Chỉ mong Em hãy còn vương vấn ,
Rồi kiếp Phù Sinh sẽ gặp nhau ....
(Khai Bút Đầu Xuân Ất Dậu)
(*)Ta và Em : Thể xác và Tâm linh
(**)Tầm Xuân Thi