Tình Muộn

(Không sóng biển cả rong thuyền về nguồn )
Ngày raó như mắt ta laị mắc cạn
ừ ... nơi traí tim còn một ngách rẽ - không về .
ừ ... nơi tạn mặt còn một bức che - không màu .
Nhìn nhau ...
...thấy muà hoa nở xuân sau .

Không có lần cuối từ không bắt đầu
Không có lần cuối nếu mãi quày đầu
Nếu mình gặp nhau trước khi trời muộn .
Chưa nhìn thoả lòng nên hoài con uổng
... đời nhau !

Người cuả tôi ơi ! Đâu có quen biết !
Người cuả trời cho đâu cần phải biết
- nguồn gốc .
Mẹ thiêng cho tôi traí tim khép - mở
Yêu vaò bao lần không thể chọn lựa
Yêu gần hết sống, rồi sống yêu nửa
Trăm lần tên người ...
Đó là phúc trời
hay là nguyền ruả ,
thiên thu ?

Còn bao lần cuối nếu tay hoài keó ?
Niú bóng hoen ố từ nơi ngục tối
( Không đời , không người )
về thăm ?

Hoang tưởng rồi ác giết chết mình thôi
Ảo tưởng giẫy ác maú tim vữa rồi !
Mộng tưởng diụ xoa làm tình làm tội
Đành chết một lần là cuối một lần
(Phải chết bao lần mới cuối một tình ?
- Thật dài !)

Lót dưới mặt trời - tuổi thơ bỏng cháy
Ngày dưới mặt trời tàn - tro nắng rãi
Tình dưới mặt trời - theo sông hoài chảy
Người dưới mặt trời heó uá - (chưa hay !)

Không sóng biển cả đưa lời tình muộn
Ngõ ngách rưng rứt trong tim chợt buồn
Lời yêu dấu goị nghe xa đoạn đường
Tình cuả tôi đà như hoa cho hương
- thuở đắm say !

Người cuả tôi ơi dù chẳng quen biết (?)
Có nợ gì đâu ngoài lần giả biệt
Trả hết maú tim phơi ra nhật nguyệt
Còn chút ngậm nguì giấu cất giùm thôi !

Xin là lần cuối !
(laị một lần nửa)
Xin là nuối tiếc cho vong tình lở
Từ nơi tạn mặt - có ngàn oan traí
Từ nơi bắt đầu có lời trăn trối
- Đắng cay !

( Không sóng biển cả rong thuyền về nguồn
Không sóng biển rộng ru lời tình muộn
Ngày raó như mắt ta laị mắc cạn
Ừ ... nơi tạn mặt là mối tình buồn
- kín che .... )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả