ngày ba mươi


trưa ba mươi,
vàng mã tung bay loạn xạ
người Việt cúng lễ
Ông, Bà về đón Ông Bà về !

chiều ba mươi,
chợ đông vắng lẹ
kẻ bán vội mấy thứ cuối năm
người mua vội mấy món cuối cùng

đêm ba mươi không "tối như đêm ba mươi"
nhà nhà sáng đèn hoa rực rỡ
xua trừ tà, đón linh khí đầu năm
Ất Dậu người ta thoáng hơn trong tâm niệm

Giao Thừa
cả trời đất Việt khói nhang nghi ngút
nhà nhà sáng hết đèn, lớn nhỏ lao nhao:
Năm mới !

vài kẻ, vài đôi về muộn
đứng trước ngõ những ngôi nhà
chờ xông đất ?
đợi người nhà bước ra rồi bước vào ?

Vui như Tết Việt !
Đi Lễ, đi hái lộc đầu năm
"Sáng mồng một rượu say túy lúy
Giơ tay bồng ông Phúc vào nhà"





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả