MINH NIÊN
Đầu năm Gà gáy ó o
Các anh trai trẻ ngủ khò nơi nao
Này anh dang ngáy chổ nào
Sao chưa chịu dậy đón chào minh niên
Cô Hai xúng xính vòng kiềng
Đi qua đi lại làm duyên chợ đình
Cô Ba áo thắm thật xinh
Nhún nha yểu điệu xuân tình mộng mơ
Cô Năm mọi bửa ngây thơ
Hôm nay ra vẽ thẩn thờ nghĩ suy
Cô Út tuổi chớm xuân thì
Thập thò sau bụi Tường Vi bên nhà
Cô Tư trông ngóng vắng xa
Vì chưa thấy dáng anh ra ghẹo đùa
Mọi hôm anh ghẹo sáng trưa
Trẻ già lớn bé anh chừa ai đâu
Anh hay nói sáo vài câu
"Cô Ba ngả nón bên cầu, nhớ anh ?
"Cô Năm cặp mắt trong xanh
Mơ ai mà mắt long lanh hửu tình ?
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Cô Tư mà đứng một mình hỏng xinh
Cho anh đứng cạnh cô mình
Hai ta đẹp lứa, đẹp tình, đẹp đôi
Cô Út đã biết bồi hồi
Mai anh đem gạo đem xôi, dạm liền
Thương cô má lúm đồng tiền
Mày xinh môi mộng có duyên quá chừng"
Cô Hai tóc xỏa ngang lưng
Sao anh hỏi nhỏ, má bừng hây hây ?
Ba đồng một mớ trầu cay
Anh phải tính gấp, đem ngay sang nhà
Trước là ra mắt mẹ cha
Sau lạy tiên tổ, ông bà chứng cho
Tiền cheo, rượu nếp, xôi vò
Thêm con lợn béo, thêm bò, thêm dê
Ngày lành tháng tốt xuân về
Đầu năm đám cưới xóm quê rộn ràng
Các cô e thẹn hân hoan
Các anh hớn hở ra làng ghẹo chơi
Bà mai hăm hở soạn lời
Phen này lắm mối nhiều nơi tơ hồng
Tình quê cỏ nội hương đồng
Minh niên khai khẩu cầu mong An Hoà