Giữ Mộng Cho Thơ





Em xúc động qua lời thơ anh viết
Hình như bằng tha thiết của tấm lòng
Không đợi chờ anh cũng chẳng nhớ mong
Lại đâu phải bông đùa cho vui chuyện

Cảm ơn anh tặng em niềm ước nguyện
Gom thêm vào duyên đẹp của tình thơ
Em bâng khuâng không hiểu đến bao giờ
Mộng sẽ hết...chắc là khi em chết !

Chuyện ngày xưa quên rồi em chả biết
Mối tình đầu ly biệt đớn đau không
Hay nhẹ như cơn gió thoảng ngoài đồng
Loài cỏ dại sợ gì đông lạnh giá

Chuyện hôm nay dẫu tim thành chai đá
Nước mắt buồn còn lả chả tuôn rơi
Heo may đời hiu hắt quá anh ơi
Em giữ mộng cho lời thơ luôn đẹp




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả