Nếu Một Mai Em Về Với Hư Không

Nếu một mai này, tôi chết
Có nghĩa là chấm hết những ưu tư
Viết làm gì! ...một lá chúc thư!
Mai tôi đi mang theo tất cả ...

Những luyến lưu, lưu luyến bận lòng
Những muộn phiền điểm dấu hư không
Niềm ray rức cấy sầu chất ngất
Kể từ tôi ... lịm ngất xuôi dòng!

...

Nếu một mai em về với hư không
Người hãy quên, chôn cất sầu mong
Trao em nhé, mang hết hận lòng
Luôn nhớ rằng, thay em mà sống!

Xin anh đừng! lặng chết vào đông
Em van đấy, hãy vui mà sống
Bởi chúng mình, tuy hai mà một
Yêu anh đấy, ngàn năm còn vọng!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả