Đủ Vui

Đời người con gái bao xanh
Tơ duyên ngang trái mộng lành nát tan
Đời trai sương tuyết phong trần
Gian truân từng trải đâu cần ngại chi

Tuổi em giữa bóng xuân thì
Chờ anh chỉ khiến bước đi ngại ngùng
Mây mù che phủ không trung
Tình ta ngăn cách ngàn trùng từ lâu

Xưa kia ngại gửi cau trầu
Sợ người từ chối chuốc sầu đơn phương
Giờ đây biên biếc dặm đường
Đành buông theo gió tình trường nổi trôi

Xin đừng lặng lẽ đơn côi
Bao nhiêu người đợi xa xôi ngỏ lời
Dẫu tương tư suốt cuộc đời
Gặp nhau em mỉm nụ cuời đủ vui.

Andy Nguyen Feb 10, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả