Từ thuở ấy ...

Từ thuở ấy ...Một lần anh chợt đến
Tự bất ngờ tim nhỏ bỗng vu vơ
Rộn lòng em một chút gì mong nhớ
Đường vào tim, có những lối đợi chờ

Nghiêng mái tóc cho dòng đời phiêu bạt
Má phớt hồng cho thơm chút mơ say
Em đón anh trong tình ái thơ ngây
Nụ hoa đời vương vấn áng mây bay

Lòng xao xuyến nghe vỗ về những lạ
Hờn mưa ngâu cho nắng hạ nhạt nhoà
Lồng ngực nhỏ có đường tim rỉ máu
Trách trời xanh cho dòng "lạ " pha màu

Trong đêm thâu nghe lệ trào thắm áo
Hờn bơ vơ từ thuở biết thương yêu
Đường anh đi có nhiều hoa mộng
Lối em về cỏ úa cắt chân son

Từ thuở ấy ... một lần anh đã đến
để hồn em giăng quá khứ thêm đầy
Lần sơ ngộ, mùa xuân em tan biến
Hỡi phương trời ...còn gốc biển chân mây ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả