Cô Bé Áo Ðỏ




Khi xưa tuổi lớn tôi lên mười
Mẹ tôi thường mắng giống hai mươi
Tôi già hơn tuổi vì tôi biết
Màu trời xanh biếc lúc chiều rơi

Nhõng nhẽo tối ngày vòi vĩnh thôi
Bao nhiêu Cổ Tích nghe nhiều rồi
Chuyện nàng Bạch Tuyết mong Hoàng Tử
Ðắm say trao tặng nụ hôn môi

Chuyện cô Công Chúa ngắm mây trôi
Tôi ước làm chi giấc mộng hời
Cung vàng điện ngọc nhìn buồn qúa
Tôi vui nếu biết được rong chơi

Cô em aó đỏ dễ thương ơi
Ðôi chân bé nhỏ bước reo cười
Lá vàng trên lối cô vào mộng
Có chú nai vàng ngơ ngác không
...........................................!?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả