Hạnh phúc nơi nào
Như cánh gió ghé qua thềm vội vã
Trong vô tình để lại chút hư hao...
Hạnh phúc đến muộn màng sao nghiệt ngã
Ngút ngàn xa tầm với của đời nhau!
Như cánh chim lạc lõng giữa đêm tàn
Tổ ấm nào dừng bước trú ngày Đông
Bên lối nhỏ một vì sao lẻ bạn
Biết tìm ai chia xẻ tiếng tơ lòng
Tìm một chốn sống bình yên muôn thuở
Tuy cạnh mình nhưng lối đã rêu phong
Cây giăng kín nào tìm ra mối gỡ
Khối u tình phiêu lãng mỏi mòn trông
Niềm hạnh phúc nơi nào ai biết được
Mãi đi tìm hình bóng nhỏ thân quen
Thời gian cứ hửng hờ như con nước
Cuốn trôi đi tuổi mộng đẹp êm đềm