Anh và Em
Lần gặp anh mình chẳng hề hẹn trước
Nhưng ngỡ ngàng dù quen biết đã lâu
Ngày mình xa mưa đến tựa mùa ngâu
Em mới thấy thấm buồn trong xa vắng
Anh có biết những niềm mơ thầm lặng
Em, chiều về đong đếm lá buồn rưng
Bóng hình anh, nhặt lá đóng thành khung
Mai gặp lại, sẽ tặng anh...quà kỷ niệm
Vu vơ nhỉ, em tự mình tưởng tượng
Đã nhiều lần lòng chợt thấy phân vân
Để ngày mưa lầy lội đẫm gót chân
Khi anh biết, lại kêu em "vớ vẩn ..."
Chuyện đôi ta chỉ mình em hiểu được
Chẳng kể anh nghe, chẳng thổ lộ bao giờ
Chỉ khi buồn em viết vội vần thơ
Dù có lẽ suốt đời mình em đọc....