Tô Thùy Nghy
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cánh thơ phai

Cánh thơ phai

Gửi gió mây ngàn một cánh thơ phai
Giữ lại tâm tư đoạn dài trăn trơ?
Ngày nối tiếp ngày tàn rơi bóng đỗ
Nghiêng góc trời chiều ráng đỏ hoàng hôn

Gửi về nơi ấy một đóa vô thường
Giữ lại nơi này hồn xưa cổ tích
Trũng tối chập chùng đêm đen u tịch
Lời riêng cho người bặt tiếng thinh âm

Mùa xuân này chim không hót lặng câm
Hoa chẳng nở cánh trầm tư khép lại
Đoản khúc giao mùa tiếng buồn vương vãi
Điệu nhớ vẫn còn ru mãi thời gian

.........


Feb.10.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả