Vạn nhớ thương
Sương vẫn chưa tan trong nắng sớm
Gió về ru lá buổi bình minh
Giáo đường vang đổ hồi kinh nguyện
Em nghe xao xuyến trái tim mình
Tình quê xa quá, ôi năm tháng
khắc khoải tâm tư én lượn đàn
xin hãy cho em mùa xuân cũ
ép cành hoa tím tuổi mơ màng
Thơ em viết khi sương còn đọng
Tiếng chim vui hót khúc xuân về
Mãi chiều hôm, chữ vẫn lê thê
Nợ cơm áo, thơ còn dang dỡ
Ngoài khung cửa, chim kêu về tổ
Viết đôi dòng chữ, đã hoàng hôn
Xuân sang mơ thấy hồn dân tộc
Xin gởi muôn ngàn vạn nhớ thương !