Anh và Em (3)
Anh và em ở hai đầu ngọn sóng
Sóng vào bờ và ngọn sóng xa khơi
Mình cùng chung một biển một vòm trời
Cùng một ánh trăng tà đêm ngời sáng
Xuân ghé lại ôm ghì làn hơi lạnh
Anh có về tìm hơi ấm thân quen
Mấy mùa qua phố nhỏ vẫn chong đèn
Dù ánh nến lụn dần, nhưng mãi đợi
Thời gian vẫn cứ miệt mài đi tới
Đường chúng mình số phận đã ngăn đôi
Em đã quen và thầm nghĩ "Thế thôi,
Còn chi nữa mà chờ nhau anh nhỉ?"
Ngày lại tô xanh rừng cây phía núi
Để chiều về hồn lạc chốn nơi nao
Ngỡ anh về như một giấc chiêm bao
Mang tặng đóa hoa hồng xinh rực rỡ!