Gởi Dòng Phù Sa
Xuân sang đốt chút trầm hương
Nhìn dòng khói toả nhớ thương vơi đầy
Tâm tư ấp ủ tháng ngày
Nửa như rất thật, nửa hoài trong mơ
Phù Sa sông đỏ mong chờ
Em về thăm lại những bờ giậu xưa
Xuôi dòng con nước đò đưa
Dần theo năm tháng lòng chưa xoá nhoà
Buồn em, trăm mối tơ vò
Long lanh lệ đá, gợi tương tư sầu
Bồng bềnh sông nước trôi mau
Lục bình hoa tím, tím màu quê hương
Trường giang sông nước u buồn
Ngàn hoa súng tím nở vương chân cầu
Có ai về bến giang đầu
Mang dùm tim nhỏ gởi dòng Phù Sa