Lời Thu Ca

Cuộc phù du có bao lần uyễn mộng
Nhìn lại đời tính thử mấy lần xuân
Vẳng trong đêm, có bao phen nhạn khóc
Đêm trừ tich, trăng không bao giờ sáng

Mùa vào thu lá sẽ phải xa cành
Trời vào đêm, mộng sẽ vào dĩ vãng
Tiếng chim uyên như tìm bạn bên lòng
Những ân tình sao chấp cánh mênh mông

Năm tháng xưa, như canh cánh khơi dòng
Lời thu ca đã buồn vương mấy độ ?
Gió mùa đông có còn cơn nắng hạ
Cuộc trồng người có mấy kẻ trăm năm

Qua đời nhau có bao dòng nước mắt
Tóc buông lơi cho rối sợi mây buồn
Sau khung cửa, có đôi mày nhăn nhíu
Mỗi sáng, mỗi chiều tiếng nấc quạnh hiu !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả