soi gương
ba mươi đón Xuân cùng gió
ngôn từ thay tiếng pháo rơi
nụ cười qua hiên - rụng, vỡ
thơ tình giấy đỏ chơi vơi
mùng một mai vàng giăng lối
chờ anh, anh lỗi hẹn rồi
thơ tình thôi không thèm gởi
Xuân qua phố cổ nhớ người
ba mươi trầm hương loang tím
nhuộm dòng kỷ niệm phôi pha
ba mươi đến thăm chốn hẹn
trăm năm bến đợi nhạt nhòa
mùng hai theo đêm thắp nắng
xôn xao giọt đắng mừng Xuân
soi gương sợ thành người lớn
đã thản nhiên mắt thâm quầng
soi gương sợ thành người lớn
đã thản nhiên nhạt môi hồng
Feb.11.05