Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhật Ký ...Trang (17)







Không có Net ngày qua thanh thản qúa
Ông thời gian đứng đó chả buồn đi
Tóc mượt mà , áo mặc nhìn đẹp lạ
Mây xanh màu em thấy nhẹ trên mi

Không có Net mùa thu em nào biết
Lá thu vàng thảm thiết đến bao nhiêu
Tím với hồng rõ ràng em phân biệt
Buồn hay vui thật sự khác nhau nhiều

Không có Net con đường tình u tối
Khi em vào không bước vội đi qua
Có trăng sao theo em về chung lối
Những nụ hồng đợi sáng sẽ nở hoa

Không có Net lòng em bình yên lắm
Yêu bao nhiêu niềm hạnh phúc trên đời
Sáng Cà Phê nghe nhạc tình say đắm
Chiều Rượu Vang cho thắm nghĩa tuyệt vời





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả