Yosemite
Cảnh thần tiên … đây nơi trần thế
Em một mình có thể đến thật sao
Ðầu mùa thu tháng chín của năm nao
Em mang nỗi xôn xao đi nghỉ mát
Ðường thông xanh chạy quanh như Ðà Lạt *
Núi trùng cao lừng lững tới chân mây
Ðồng hoa vàng bát ngát trải đắm say
Những con suối nằm kề ngay đồi đá
Tâm hồn em ngập tràn niềm vui lạ
Mở trái tim đón tất cả tuyệt vời
Mai sẽ thành kỷ niệm đẹp trong đời
Như hạnh phúc nơi đất trời huyền dịu
Sáng ra sân thấy bày nai nũng nịu
Giữa cỏ xanh trìu mến sát bên nhau
Nắng pha thêm lóng lánh bảy sắc màu
Bày chim đậu trên cành “chào” ríu rít
Ngày qua vội đêm không còn tối mịt
Bởi vì trăng lơ lửng trước tầm nhìn
Em đưa tay với được giấc mơ tìm
Bờ mi khép như chìm vào mộng ảo
* tiếc qúa chỉ biết Ðà Lạt qua những bài hát