Hawaii



Mùa hè tuyệt diệu nhất trong đời
Tôi tìm mộng ước cõi riêng thôi
Ðường bay sáu tiếng không xa lắm
Tôi đến Hawaii lúc tối rồi

Thức giấc trong tâm trạng bồi hồi
Bình minh rực rỡ khắp muôn nơi
Hàng dừa nghiêng bóng soi trong nước
Sóng đùa trên cát gọi mời tôi

Biển êm như trải tấm nhung xanh
Bao nhiêu tuyệt mỹ đã gom thành
Hồn tôi thanh thản nương theo gió
Bọt trắng tự tình chạy quẩn quanh

Hoàng hôn ngả bóng xuống chân trời
Chầm chậm chìm theo con nước trôi
Còn nhạt sắc vàng trên sóng biếc
Êm đềm tôi khẽ gọi : tình ơi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả