MÙA THU HÀ NỘI
Hà nội Thu về mưa có rơi
Có nghe trong gió tiếng ru hời
Sao nghe vương vấn mùa Thu trước
Tưởng đã quên rồi mộng lứa đôi
Hà nội hôm nào nay vắng xa
Hồ Thu lẻ bước bóng chiều tà
Cốm mùa Thu đến mang niềm nhớ
Nhặt lấy bên đường vài xác hoa
Hà nội bây giờ có khác xưa
Hàng cây lá đổ buổi chiều mưa
Con đường kỷ niệm buồn xa vắng
Nhớ quá đi thôi đã mấy mùa
Hà nội Thu đi lá rụng buồn
Đường chiều quạnh vắng lá me tuôn
Tình vương nỗi nhớ sầu vương vấn
Gió lạnh Thu sang chiếm cả hồn
Chiều buồn giọt nắng vương bờ vai
Tà áo năm xưa, mái tóc dài
Dấu bước Thu về sao vắng lạ
Chiều buông nắng nhẹ gió Thu bay
Hà nội Thu về em có ngoan
Thu mang gió lạnh để hoa tàn
Cho tình lỗi hẹn hoài ngăn cách
Là giấc tình nồng đã vội tan ...