Ngày Hạ Nêu

--------------------------------------------------------------------------------



Ngày hạ nêu, con đốt cây "bạch lạp "
Quã địa cầu xa nửa trái quê hương
Nơi có cả một trời thương để nhớ
" Rừng Thiêng Liêng" có tình Cha muôn thuở

Đêm u buồn đèn trắng tiễn chân Cha
Chiều mồng ba ngày TẾT gió xuân qua
Quyện hương khói, đưa về xa bên mộ
Lạy hồn Cha phỗ độ bến bờ con

Mùa xuân nầy con vẫn là đất khách
Đốt trầm hương nguyện xin Cha đừng trách
Bước đường đời nhiều thử thách gian nan
Nơi quê nhà Cha ấm lạnh mồ hoang

Xuân vẫn đến,xuân vẫn đi mãi miết
Tiếng Mẹ Cha con mài dủa âm thầm
Máu Mẹ Cha vẫn đậm nét ngàn năm
Ngày "hạ nêu " con quỳ khấn tình thâm

Xin "bất diệt" mãi là con vĩnh viễn
Không pha màu huyết thống đất lưu vong
Dẫu bao năm vẫn con cháu "Lạc Hồng "
Nguyện gìn giử một gióng giòng tiên tỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả