Anh Là Tất Cả





Sáng nay em biết buồn anh ạ
Một nỗi buồn hơn những nỗi xót xa
Em đâu biết anh đã là tất cả
Là niềm vui khi ngắm áng mây qua

Sáng nay em nhớ anh thôi nhá
Gió đông về… vi vút tiếng thương ca
Con chim khuyên theo bồ sang xứ lạ
Bỏ cành cây trọi lá …ác thật nha !

Ðã nói chỉ yêu anh thôi mà
Sao anh còn làm khổ mãi người ta
Nhớ cứ nhớ… ai cấm anh nhớ hả
Tặng hoa hồng hai đóa dễ thương nha

Sáng nay em nhớ anh , anh ạ
Nhớ ... như thơ ...nhớ thơ ...đó mà
Em đâu biết anh đã là tất cả
Là niềm vui khi ngắm áng mây qua





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả