Tình chẳng là Hoa Bướm

(Nói với con gái)

Hôm nay thấy con buồn
Mắt nhìn cuối chân mây
Lặng ngằm chiều hoàng hôn.
Trên đôi má úa gầy
Của mẹ lệ bỗng tuôn ...

Có phải con đã yêu ?
Thế là đời biết khổ
Bằt đầu buồn mỗi chiều
Mẹ sợ trời giông tố
Như đời mẹ quạnh hiu
Sống trong nỗi mong chờ
Mẹ đã mòn tuổi yêu

Mẹ cúi đầu lặng lẽ
Thương con trẻ ngây thơ
Đường đời trăm lối rẽ
Tình cũng lắm mộng mơ

Tình yêu như tranh vẽ
Muôn sắc màu nên thơ
Nhịp tim rung khe khẽ
Rồi sẽ đau nỗi nhớ
Rồi sẽ khổ trăm chiềụ

Nhìn con má hây hồng
Với vóc dáng mỹ miều
Tóc thề xỏa bờ vai
Nhớ xưa mẹ yêu kiều
Như con tóc chưa cài
Ôi! đời đẹp biết bao,

Rồi một thuở biết yêu
Mối tình đầu hư hao
Tình chẳng là hoa bướm
Như mặt hồ lao xao
Tình vui khi mới chớm
Đã vội buồn chia phôi ...!

Con ơi đời thơm hương
Là tình đẹp đầu đời
Là yêu thơ, yêu nhạc
Là áo trắng thơ ngây
Tình này không phụ bạc
Không hợp tan như mâỵ

Thương con, sầu phận hạc
Mẹ nuốt lệ đằng cay ..!!!
.......





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả