Thơ Thẩn




Sáng nay nắng đến muộn màng
Có đem theo hết màu vàng cho tôi
Ướp vào thơ chút tình người
Khi nhìn hoa nở đẹp tươi trong vườn

Dỗi hờn đã bỏ đi luôn
Chỉ còn nỗi nhớ có buồn không sao
Biết tình của giấc chiêm bao
Mộng dù đành vẫy tay chào ra đi

Không yêu cũng bởi tại vì
Không thương chả phải sầu bi làm gì
Không chờ chẳng nói năng chi
Không mong lệ có hoen mi cũng cười

Tôi còn có cả khung trời
Thơ tôi dệt mộng cho đời cho tôi
Tô màu son đỏ trên môi
Hình như gió cũng biết tôi yêu đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả