Lời em hứa




Lời em hứa ...em chẳng còn nhớ nữa
Hình như em chưa ngỏ ý bao giờ
Nếu nghe rồi anh đâu thể làm ngơ
Bỏ em mãi bơ vơ trong mộng tưởng

Lời em hứa...như mây không định hướng
Chỉ theo đường gió chuyển nẻo ngược xuôi
Vui hay buồn mây vẫn miệt mài trôi
Ai dám trách bạc như vôi được nhỉ

Lời em hứa...anh là người tri kỷ
Em yêu anh vĩnh viễn chỉ anh thôi
Phải đó không tiếng chung thủy của đời
Hay em chỉ vẽ vời cho đẹp chuyện

Lời em hứa... nghe sao mà quyến luyến
Chắc chúng mình duyên kiếp đã tìm nhau
Nếu dở dang cũng đâu thể quên mau
Em nhất định trước sau không thay đổi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả