Buổi Sáng Em Chờ
Buổi sáng em chờ gió vẩn vơ
Đem chút hương hoa đến với thơ
Cho em nắn nót nhiều khuôn chữ
Viết tặng cho người những ước mơ
Buổi sáng em chờ nắng ngoài song
Sưởi ấm dùm em một tấm lòng
Tình yêu cao cả không bờ bến
Chẳng hẹn xum vầy chỉ nhớ mong
Buổi sáng em chờ thu của em
Mùa thu ngơ ngác đến bên thềm
Lá sẽ trải vàng trên lối mộng
Cho tình thanh thản bước chân êm
Buổi sáng em chờ nghe tiếng yêu
Chỉ một lời thôi cũng đủ nhiều
Cho em trọn vẹn niềm vui sống
Ngọt ngào trao gởi biết bao nhiêu