BÊN HÀNG HOA GIẤY ĐỎ
Hoa giấy nhà ai nở rộn ràng,
Cho ta nhớ lại thuở trò ngoan
Thuở còn thơ dại đời trong trắng
Giấy trắng chưa buồn vết mực loang
Bên hàng hoa giấy bao thương nhớ
Nhớ buổi tan trường, áo trắng mơ
Nhớ Giảng đường xưa, trên bục giảng
Thầy cười khuyên bảo, đám trò ngơ
Ôm vở bên Thầy nở nụ cười
Như hồn đang mở cuộc đời tươi
Ngoài sân chim sáo đùa vui hót
Trong cửa bạn bè reo tiếng cười
Ngày mai ai biết chim rời tổ
Biết sẽ về đâu, những cánh chim
Bụi phấn vẫn còn vương mái tóc
Bụi đời đã lấm áo thư sinh.
Sáng nay thức dậy nhìn hoa giấy
Rực rở bên rào, nhớ bóng Thầy
Ngày xưa, ừ nhỉ... tìm đâu thấy
Bóng đã mờ sương, khuất dáng mây!
Đặt bút vội ghi nhớ mấy giòng
Nhớ Thầy ta nhớ mãi trong lòng
Trường đời khập khểnh..- đường danh phận
Trường học lời Thầy vẫn trắng trong.
Miên Du Dalat
(CA 09/08/02)