Tình Nghèo I

Chiều nắng vàng nghiêng đôi mái chèo ,
Đêm về hai bóng ,ngắm Trăng treo ,
Cùng Anh hái Súng ,giăng câu tối ....
Mơ ước làm sao vượt kiếp Nghèo !

Nhớ màu Điên điển sắc vàng tươi ,
Sông nước mênh mang ,sóng cợt cười,
Tiếng Hò Ai vẳng ,trưa hoang vắng,
Tà áo Em bay .....trắng nữa Trời !

Nhớ mùa nước nổi ,Lũ theo sang ,
Trăm Mái nhà tranh nước ngập tràn ,
Hai Ta không quản gì sinh tử ...
Sát cánh bên nhau giúp xóm Làng !

Phượng đỏ,ve kêu rộn sân Trường
Anh rằng :"Ta tạm gát yêu thương,
Kỳ thi cuối cấp không được hỏng ,
Chẳng thẹn cùng Ai giữa Học Đường "

Em cười tủm tỉm ,má đỏ ao ,
Bảo rằng "Ta đã hứa với nhau ,
Quyết tâm thi đổ sao Anh cứ ...
Nhắc nhở hoài thôi thật ...chán phào !"

Rồi mùa Thu ấy cũng trôi qua ,
Giã biệt Người thương nước mắt nhoà ....
Trời Tây Em gửi thân lữ thứ ,
Quê cũ mình Anh ....mộng đã xa .

Anh ơi ! dù cách trở Non Sông ,
Nhưng cốt là do ở tấm lòng .....
Người không thay đổi , tình không đổi ,
Nhắn nhủ Người xưa hãy cảm thông !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả