Chia tay


Ta cùng bước âm thầm câm lặng
Dẫu đôi lòng trĩu nặng niềm đau
Sao trời rực sáng muôn màu
Như nghìn ngấn lệ khóc sầu tình ta

Ánh trăng khuya xóa nhòa đêm lạnh
Muôn sắc vàng tỏa ánh đầy sân
Đôi ta chân bước tuy gần
Hai người nhưng lại muôn phần cô đơn

Chia tay nhé! Dỗi hờn cũng thế
Xin hãy về nuốt lệ trong tim
Gửi tình theo gió bên thềm
Gửi yêu theo đám mây mềm bơ vơ

Ta về với cô đơn muôn thuở
Ru hồn vào nhịp thở trong tim
Bên hoa say giấc im lìm
Đi vào mộng đẹp kiếm tìm vần thơ

Cho ta thấy bóng mờ dĩ vãng
Chóng nhạt nhòa theo tháng năm trôi
Tình xưa sẽ tắt dần thôi ...
Hương xưa lắng đọng bồi hồi tâm tư




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả