Ngày Tình Nhân
Ngày ước nguyện
những tình thương thắm thiết
Lễ tình nhân
Nắng ấm sưởi qua vùng
Đường về khuya
Bước chân vương cỏ biếc
Hoa hồng nhung nở rộ những mùi hương
Sương đầy cành
Cánh noản những xanh non
Ánh đèn xe
Giữa đêm khuya thành phố
Như rắn trường
Vàng đỏ uốn quanh co
Như những vì sao rơi vỡ trên đường
Vang trong hồn
Lời ru êm nho nhỏ
Đã qua đi
Thêm mùa tình nhân nữa
Thoáng bâng khuâng
Hồn lạ gió xuân về
Ẩn khung trời đèn đêm giăng lối mộng
Hồn chơi vơi
Lặng lờ trong nhịp sống
Cuối con đường
Mờ mịt dấu chân hoang
Nơi em đến
Không tình yêu hoa mộng
Đêm khắc khoải nghe lòng mình tuyệt vọng
Nỗi cô liêu
Sương thắm lạnh trần đời
Ngày tình nhân
Sao Hoa chẳng thắm tươi
Nụ cười em
Bỗng tắt giữa đôi môi
Em chợt thấy thiên thu buồn xa thẳm