Buồn Em

Nhấp nhô muôn sóng trùng khơi
Buồn em gửi gió...
giữa vời âm vang
Từ đôi vai nhỏ muôn ngàn
Rung trong tiếng nấc
lệ tràn bể khơi

Dòng đời mưa nắng chơi vơi
Đò em lỡ bến ...
sao xuôi được chèo?
Trăng in đáy nước trong veo
Sợ trăng tan bóng
im chèo lững lơ

Nhấp nhô biển vẫn hững hờ
Trăng chao bóng nước
hồn khơi đỉnh sầu
Nỗi lòng hòa với bể sâu
Mang theo hương cũ
tình đầu khó phai

Thà rằng như áng mây bay
Trôi theo mưa bão
nhớ hoài mà chi
Xót xa đã lỡ xuân thì
Khi tàn giấc mộng
Còn gì tuổi xuân ...

MC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả