Vì Sao Băng

Vì sao băng
Băng trong đêm tối
Chuyện trong đời
Buồn mãi không thôi
Người yêu thương
riêng mình ta lạc lối

Đường hạnh phúc
Trường thành khó với
Trái tim khô
Giòng máu cạn rồi
Lần rạng vỡ
Bao giờ sống lại
Tình lưu đày
niệm khúc đơn côi

Vì sao băng
Nhỏ bé xa xôi
Tia sáng loé
Bên trời chợt tắt
Nghĩa gì đâu
Vũ trụ trùng khơi
Giữa bao la
Muôn triệu sao trời

Vì sao băng
Băng mãi không thôi
Nghe dư âm
Hoang vắng xa xôi
Quên đi hết
Kiếp người lận đận
Chìm sâu, chìm sâu
trong bất tận ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả