Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cám ơn em đã chọn



Anh thẩn thờ bôi xóa những vần thơ
trước bàn phím đã rối mù tâm trí
tội phước này bị vương nhưng chẳng ngờ
nên không biết mình trong vòng hệ lụy.

Cám ơn em gọi thức tỉnh một lần
vực anh dậy trở về cùng thực tế
hạnh phúc đâu xa - hạnh phúc thật gần
lấy chiếc khăn thấm nhẹ giòng hoan lệ

Bao nhiêu năm chắc có nhiều chuyện kể
mắt nhìn nhau đắm đuối thuở ban đầu
tay trong tay gởi hồn tận nơi đâu
như nhận hết vào lòng ngàn hạnh phúc

Con đường tình gập ghềnh theo từng khúc
và bao lần cũng súyt đổ ngã nhào
buồn pha vui cay đắng lẫn ngọt ngào
khi nếm đủ tình trở thành bất tử .

Cám ơn em chọn hạnh phúc khác nhau
không trộn lẫn để đời còn đẹp mãi
tấm tình này năm tháng khó phai màu
lửa trong tim luôn luôn còn nồng cháy.





Ngày 14 tháng 2 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả