Anh Đến Thăm Em
Anh đến thăm em một buổi chiều
Bên đồi vắng lặng tiếng chim kêu
Thông treo sợi nắng lơi trên ngọn
Ngã bóng đơn côi thoáng nhớ nhiều
Gió họa vầng mây dáng lụa là
Mượt tà áo tím gót chen hoa
Suối huyền xõa rối vùng mơ ước
Đôi mắt đăm chiêu vướng khói nhòa
Em đến trần gian xuân vội tàn
Lời ru khản giọng khóc than van
Lạc dòng sữa ngọt lìa hơi mẹ
Xa mái nhà tranh khuất dặm ngàn
Tháng ngày xứ lạ dìu hương ngọc
Dài bóng tầm dương ngát liễu xanh
Nghe chuyện quê nghèo bao tủi nhục
Tầm dương rũ bóng, liễu buông nhành
Gối mộng cùng nhau về chốn cũ
Bàn chân e ấp mạch phù sa
Cầu tre lắc lẽo ngang đầu ngõ
Tay nắm bàn tay hớn hở qua
Em bỏ ra đi xuân chửa về
Hồn xuôi cố quận bước lê thê
Mình anh ngớ ngẩn chân trời ráng
Tâm sự cùng ai những não nề
02/14/2005