CẢM ƠN NHỮNG CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU .
Lễ Tình Yêu gợi nhớ những con đường
Một thuở phải lòng nhau nhiều năm trước
Một ký ức ngủ quên vừa thức giấc
Lòng muốn tạ lòng những nhánh đường quen
Cảm ơn đời cho góc Thảo Cầm Viên
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vô tư rớt lá
Khi con ve nhỏ kêu sầu mùa Hạ
Là lúc chia tay nhung nhớ chín mươi ngày
Để những trưa đạp xe chầm chậm qua đây
Mùi Trưng Vương còn bay qua trong nắng
Đơn sơ tình yêu trong lời câm nín
Không nói ra tình cũng dấu trăm năm
Cảm ơn đời xây bóng mát Duy Tân
Hàng cây cao xanh tình bên trường Luật
Chút gót cao, chút Jupe cao tươi mát
Bận lòng nhau bên góc Hồ Con Rùa
Cảm ơn đời cho lá chết Nguyễn Du
Chiều lá me bay trôi cùng cánh bướm
Lá vướng chân ai mở lòng quyến luyến
Chia tay rồi mưa khóc ướt hàng me
Cảm ơn đời Dạ Khúc cạnh café
Đêm Bùi Thị Xuân, Sonate, tiếng dương cầm chờ sáng
Trưa qua Văn Khoa, xế vào Sư Phạm
Trăm ngõ Tình Yêu thân thiết Sài gòn
Những con đường xứng đáng được cảm ơn
Ghi dấu tình yêu dẫu người còn mất
Trao nhau lòng tin, gởi nhau nước mắt
Những con đường tình giữ mãi Tình Xanh .
TRẦN KIÊU BẠC ( California)