Nỗi Buồn Chân Như

Có những nỗi buồn
đã nhiều lần đi qua đời tôi
xuyên thẳng vào mạch tim
rỉ máu đỏ úng

giọt
rơi về chuỗi ngày xanh
tự thú
như người sắp chết
trước ánh sánh lập loè phản chiếu
tôi là kẻ có tội
xin được thứ tha
một lần thôi cũng đu?
để kỷ niệm còn thấy
bước quay về

giọt
rơi vào tương lai
nặng nề gồng gánh
đêm
vô tình đánh mất

giọt
đọng ở hiện tại
van được quên đi kiếp làm người
để tìm thấy một trăm năm trước
lần nữa, với tự tánh
Chân Như !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả