Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHẬT KÝ NGƯỜI VỢ TRẺ !

Ta vẫn đem lòng yêu mến ai !
Dù trong thầm lặng tháng năm dài
Cô đơn khắc khoải sầu ngang trái
Một nửa hồn ta trong tim ai

Ta vẫn vui cười khi thấy anh
Dám đâu bày tỏ ý chân thành
Chỉ mong tiếng gió làm ơn giúp
Gửi gấm tâm tư ước mơ lành

Anh vẫn vô tình trong mắt em
Vẫn xem em bé dại là em
Vô tâm sánh bước bên ai đó
Làm nát hồn trinh mộng mơ kèm

...Em có gia đình đi rất xa
Bặt vô âm tín bấy năm qua
Hôm nay vô ý quay trở lại
Gặp lại người xưa nhắc chuyện qua

Duyên cũ tan tành theo khói mây
Người yêu xinh đẹp của bao ngày
Ngắn đêm ân ái non tình trẻ
Đã nói chia tay lúc mộng đầy

Những lúc đau buồn anh nhớ em !
Vô duyên nhớ nhất lúc say mềm
Dường trong tiềm thức như sống lại
Bóng dáng giai nhân em là em !

Em có gia đình có hai con
Chồng em đôi lúc cũng hay hờn
Khi trong vô ý em buồn bả
Nhớ bóng ai xa mãi vẫn còn

Tuy vẫn đau lòng hay khóc thương
Tình yêu đánh mất khổ lòng vương
Nhưng em yêu lắm hai con trẻ
Và chồng em nữa dẫu hay hờn

Anh ấy chồng em rất trẻ con
Yêu em bằng cả tấm lòng son
Anh ơi yêu lắm ngày xưa ấy !
Năm tháng vùi sâu vết hãy còn .....

(nhật ký người vợ trẻ _KDAA)




08/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả