Bài Cho Tháng Giêng
tháng Giêng -
bầy trẻ nhỏ vẫn lười chưa đến lớp
nắng vẫn xanh xao cần hơi ấm mùa Xuân
chú gopher vẫn lẩn tránh mùa Đông
ta ủ rũ cuộn vào trong nỗi nhớ
nỗi buồn như gió trống lùa qua cửa
lẻn vào tim cuốn xoáy một nỗi đau
bàn tay lạnh - biết ủ ấm nơi nao
chơ vơ trống vắng xuất hành cô lẻ
tháng Giêng -
vài người tôi quen ra đi lặng lẽ
người tôi yêu ngoảnh mặt làm ngơ
người yêu tôi lạnh lẽo ơ thờ
gió khẽ lay một sớm mai tảo mộ
những bước dài - dài hơn nỗi nhớ
tôi nhớ cả những người ra đi
tháng Giêng -
sóng nước một mình
tiếc gì lời chia tay từ giã ?
tháng Giêng -
hồ như lặng lẽ
chợt thấy mình
trầm giữa những lao xao
Potomat - tháng Giêng 2005