Giấu

Anh giấu gì khuất dưới bờ môi?
Lời nói yêu thương ?
Ẩn chứa nụ cười ?
Hay giấu đam mê đang cháy bỏng
Muốn một lần đưa tình ái lên ngôi ?

Anh giấu gì sau những nụ hôn?
Làm ngọt môi em
Tan biến dỗi hờn
Anh giấu khát khao trong hơi thở
Hòa lẫn cuộc đời hai kẻ cô đơn.

Anh giấu gì trong cánh tay đan
Lùa vào tóc em
Gỡ ngọn gió ngàn
Giấu một vòng ôm còn ngần ngại
Giữ lửa tình đang đốt cháy tâm can.

Anh giấu gì ???
Anh giấu gì ???
Trong sâu thẳm trái tim ?
Chẳng lụy xác thân
Không vướng ưu phiền
Anh giấu hình em trong huyết quản
Để ngày ngày… tim đập nhịp bình yên.


15/2/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả