Tình Bạn
Thằng ấy và tôi không họ hàng
Gặp nhau một chỗ chẳng có tên
Niềm vui chỉ có là Tình Bạn
Hớn hở đi chung con đường đời
Thằng ấy và tôi rất bạn bè
Khong hề câu nệ tiếng mày , tao
Cùng nhau đùm bọc trong cuộc sống
Chia sẻ buồn đau lẫn ngọt bùi
Thằng ấy và tôi bước vào đời
Tuy rằng vất vả thế mà vui
Nương vai gánh lấy bao khó nhọc
Mệt mỏi mà môi vẫn mỉm cười
Thằng ấy và tôi sống thật lòng
Chưa hề nghĩ đến chuyện xa nhau
Sẵn sàng tha thứ khi lầm lỗi
Nâng đỡ những khi phải yếu lòng
Thằng ấy và tôi ... một đêm nào
Giã từ đất Mẹ ... lướt biển đông
Đến hòn đảo nhỏ lòng náo nức
Chờ đón tương lai ... rất rộn ràng
Thằng ấy và tôi đâu có ngờ ...
Mỗi thằng ... mỗi nước để dung thân
Tự do sao thấy cay đắng quá ...
Nhưng vẫn chờ mong có một ngày ...
....................................................
Thằng ấy và tôi còn nợ đdời
Dec 06, 2002