Nhắn anh
Em đã nghe câu chuyện tình anh kể
Bỗng thấy thương cho số kiếp đợi chờ
Đời con gái đang đẹp tươi như thế
Tận lúc tàn vẫn chưa tỉnh giấc mơ.
Anh - lãng tử phiêu du cùng sương khói
Nợ người ta trong hai chữ ly tan
Ai có lỗi ? chẳng ai người có tội…
Cuộc đời thôi… bởi miệng tiếng thế gian…
Thời xuân sắc trôi qua trong vội vã
Hằn khóe mi những vết úa chờ mong
Rồi một ngày hoa đến ngày tàn tạ
Rụng rơi dần tan vào cõi hư không…
Anh có hiểu, đời một người con gái
Hạnh phúc gia đình, trên hết không anh ?
Cần mái ấm và sinh con đẻ cái
Chỉ thế thôi, một giấc mộng an lành.
Anh hãy nói dù chỉ là lời hứa
Em là tình yêu, tất cả đam mê
Hãy nói trong anh, em là một nửa
Em sẽ chờ anh đến lúc anh về.
15/2/05