Máu Ðỏ Lià Tim Dạ Xót Xa

Thêm câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính
" Máu đỏ lià tim dạ xót xa "
Vừa đọc xong nước mắt đã chan hoà
Làm nhạt sắc trên "mặt hoa da phấn"

Em đâu biết máu đỏ nhiều lận đận
Lòng hỏi lòng phân vân qúa đi thôi
Dạ xót đau tim đập nhịp rối bời
Nỗi khổ xiết làm sao em chịu thấu

Hạnh phúc có xanh màu em yêu dấu
Như mây trời em ngắm mới hôm qua
Khi người ta thảy nỗi nhớ ra xa
Rồi đứng đó mà nói câu từ tạ

Em tội nghiệp những trái tim sỏi đá
Sao trơ trơ không biết xúc động là
Cần ái tình đời mới đẹp như hoa
Không yêu được khi thành ma vẫn khóc

Em thích yêu vì yêu không khó nhọc
Lạị chẳng rầu bắt phải đọc sử kinh
Con số đời mê nhất biết làm thinh
Hay em tập cho mình yêu câm nín





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả