Ðôi Mắt ...Tinh Nghịch !
Ðôi mắt con ngươi đen nháy đấy
Mơ màng khi mắt ngắm mây bay
Thơ tình anh viết cho người ấy
Ðôi mắt đọc rồi mắt chớp ngay
Ðôi mắt nhiều khi thèm nhỏ lệ
Bên trời mưa gió qúa lê thê
Lặng thầm mắt liếc như đang kể
Câu chuyện người đi lỗi hẹn thề
Ðôi mắt anh mơ thấy đó mà
Coi chừng đêm tối sợ như ..ma
Ngày mai con chữ không nghiêm chỉnh
Mắt sẽ dỗi hờn trông gió qua
Ðôi mắt có tên tinh nghịch rồi
Nhìn yêu thành ghét tự nhiên thôi
Trái tim không hiểu ai chờ đợi
Ðôi mắt nhởn nhơ …mắt biết cười !